"Cưới được 2 ngày, tôi đã bị chồng tát đến sưng má"
Chào bác Khương, tôi thấy tâm sự của bác về con dâu thật đáng tiếc: "Cô ấy không có tình người và nhà thông gia chỉ biết đến tiền." Tôi cảm thấy ghen tị với con dâu bác vì cô ấy không biết trân trọng phúc mình. Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, và chỉ khi làm dâu, chúng ta mới nhận ra giá trị của nhà chồng. Tôi cũng mới ở nhà chồng được vài ngày, vẫn chưa biết cuộc sống ở đây có thực sự tốt hay không. Trước đây, tôi và chồng quen nhau 2 tháng rồi yêu, gần một năm sau thì cưới. Lúc đó, bạn bè tôi rất bất ngờ vì anh không phải mẫu người tôi thích; anh ít nói, trầm tính và có phần nóng nảy. Dù vậy, tôi vẫn yêu anh vì lúc yêu, anh rất chiều chuộng tôi.
Sau khi kết hôn và sống chung với chồng, tôi nhận ra anh không còn giống người tôi từng yêu. Anh trở nên cộc cằn, nóng tính và không còn yêu chiều tôi như trước, dù anh là người hiểu biết. Thậm chí, anh còn rất nghe lời mẹ, từ việc ăn mặc đến các quyết định cá nhân. Tôi ngạc nhiên khi thấy khóa cửa phòng không có khóa trong, và khi hỏi, anh cho biết mẹ chồng không muốn có khóa, nên anh làm theo. Tôi dần nhận ra chồng tôi quá phụ thuộc vào ý kiến của bố mẹ.
Sau hai ngày cưới, vợ chồng tôi đi chơi về và trêu đùa nhau, nhưng rồi vì hiểu lầm, chồng tôi đã mắng chửi tôi rất nặng nề. Tôi rất sốc và không ngủ được, trong khi anh thì ngủ ngon lành. Đêm đó, tôi lên sân thượng khóc thầm thì mẹ chồng cũng lên, nhưng thay vì hỏi thăm, bà chửi mắng tôi vì không biết nhường nhịn chồng. Tôi chỉ biết im lặng nghe bà chửi. Sau đó, chồng tôi lên và không hỏi han gì, anh đã tát tôi vài cái.
Bất ngờ trước hành động của chồng, tôi ôm mặt chạy xuống phòng và khóc nức nở. Sáng hôm sau, do bị chồng tát, mặt tôi sưng vù, không thể ăn sáng. Bố mẹ chồng và chồng không hỏi han gì, chỉ chăm chú ăn. Chồng tôi nói trước mặt bố mẹ rằng anh đánh tôi vì khiến mẹ anh buồn, và khẳng định tôi phải tuân theo quy tắc của gia đình. Bố mẹ anh cũng tham gia chỉ trích tôi. Mới chỉ 4 ngày ở nhà chồng mà tôi cảm thấy như đã sống 4 năm, biến thành người phụ nữ tệ bạc trong mắt họ.
Tôi không hiểu tại sao mình lại chọn một người chồng như vậy. Bố mẹ chồng chỉ bênh con trai mà không nghĩ đến cảm xúc của tôi, một nàng dâu mới. Tôi muốn bỏ trốn về nhà nhưng lo sợ bố mẹ sẽ sốc khi biết cuộc hôn nhân này chỉ mới kéo dài 4 ngày.



Source: https://afamily.vn/cuoi-duoc-2-ngay-toi-da-bi-chong-moi-cuoi-tat-sung-ma-6421.chn